Bão táp nội môn



Ba tháng bế quan của Lâm Tử trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng bên ngoài cánh cửa phòng đơn sơ ấy, Vân Thiên Tông lại trải qua một cơn bão táp kinh hoàng, làm rung chuyển cả tông môn.

Đó là một đêm trăng khuyết, khi linh khí trong núi có vẻ tĩnh lặng nhất. Bất ngờ, một luồng hắc khí cuồn cuộn từ sâu trong rừng núi bao quanh tông môn bùng lên, mang theo tiếng gầm gừ ghê rợn. Kẻ tấn công không phải là một hay hai, mà là một đàn Ma Thú hóa người, với tu vi chủ yếu ở Nguyên Anh kỳ, lén lút đột nhập vào nội môn. Chúng di chuyển thoăn thoắt như bóng ma, lợi dụng lúc Chưởng môn vắng mặt để ra tay.

Tiếng báo động vang lên xé toạc màn đêm, nhưng đã quá muộn. Đàn Ma Thú đã tiến sâu vào nội môn, bắt đầu tàn sát. Chúng mang hình dạng nửa người nửa thú, thân thể vạm vỡ với những móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu khát máu.

"Giết! Giết hết bọn chúng!" Tiếng gầm thét của các đệ tử nội môn vang vọng. Năm mươi đệ tử nội môn Vân Thiên Tông, dù bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng tập hợp. Họ rút kiếm, triển khai pháp thuật, tạo thành những vòng vây cố gắng đẩy lùi lũ quái vật. Phép thuật ngũ hành bắn phá, kiếm khí sắc bén xé tan không khí, va chạm với ma khí nồng đặc tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Cuộc chiến diễn ra cực kỳ dữ dội. Máu nhuộm đỏ cả nền đất. Những thân cây cổ thụ bị nhổ bật gốc, đá tảng vỡ vụn, các tòa nhà nội môn bị phá hủy nghiêm trọng. Đệ tử Vân Thiên Tông tuy ít ỏi nhưng lũ Ma Thú lại vô cùng hung hãn và có tu vi cao. Chúng không ngừng lao vào, xé xác bất cứ ai cản đường.

Giữa hỗn loạn, Ngũ Đại Trưởng Lão của Vân Thiên Tông xuất hiện, ra sức trấn giữ. Đại trưởng lão, với tu vi Hóa Thần kỳ, vừa xuất hiện đã lập tức áp đảo toàn bộ chiến trường. Một luồng uy áp kinh khủng bùng nổ, khiến lũ Ma Thú gầm gừ sợ hãi lùi lại. Ông phóng ra một luồng kiếm quang rực rỡ, chỉ một chiêu đã chém bay hàng chục Ma Thú, hóa chúng thành tro bụi. Nhị trưởng lão điều khiển ngọn lửa mạnh mẽ, thiêu rụi những kẻ dám lại gần, nhưng uy lực đã không còn sánh được với Đại trưởng lão. Dù vậy, số lượng và sự hung tợn của Ma Thú vẫn khiến các trưởng lão khác phải chật vật chống đỡ, trong khi Đại trưởng lão tập trung vào những con đầu đàn nguy hiểm nhất.

Trong lúc thế trận dần được kiểm soát bởi sự can thiệp của Đại trưởng lão, một bóng dáng nhanh nhẹn khác lao vào tâm điểm trận chiến. Đó là Tố Tâm công chúa. Nàng đã đột phá lên Trúc Cơ cấp 1, sức mạnh tăng lên đáng kể. Với vẻ mặt kiên quyết, nàng thi triển một loại pháp thuật hệ thủy cực mạnh, tạo ra những cơn sóng dữ dội và những cột nước sắc như dao, liên tiếp cuốn trôi và xé nát hàng loạt Ma Thú. Từng chiêu thức của Tố Tâm đều mang theo sát khí mãnh liệt, nàng như một nữ chiến thần giữa biển lửa và máu.

Khi trận chiến tưởng chừng sẽ kéo dài đến tận rạng sáng, đột nhiên, chín luồng hào quang rực rỡ từ trên cao xé gió lao xuống. Đó chính là chín đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông vừa hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Hồn nhiên không biết gì về cuộc tấn công, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và bi thảm, ánh mắt họ lập tức bùng lên sát khí.

Sự trở về của họ như một luồng gió mới. Mỗi đệ tử chân truyền đều có tu vi vượt trội, phối hợp nhịp nhàng với Ngũ Đại Trưởng Lão và Tố Tâm công chúa. Kiếm pháp tuyệt luân, pháp thuật đa dạng được thi triển, tạo thành một lưới phòng thủ và tấn công vững chắc. Lũ Ma Thú, vốn đã bị Đại trưởng lão áp chế, giờ đây hoàn toàn bị bao vây và không còn đường thoát. Dưới sức mạnh hợp lực của các cường giả Vân Thiên Tông, chúng nhanh chóng bị quét sạch, không còn một con nào có thể chạy thoát.

Dù Vân Thiên Tông tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng, trận chiến cũng đã kết thúc. Một bãi chiến trường hoang tàn với xác đệ tử nằm la liệt, nhuốm máu khắp nơi. Hơn năm tu sĩ nội môn đã tử nạn trong trận chiến đẫm máu này, biến Vân Thiên Tông từ một nơi yên bình trở thành một chiến trường đẫm máu.

Sau trận chiến, tuy đau thương bao trùm, nhưng Tố Tâm công chúa đã được ghi nhận công lao to lớn. Nàng không chỉ bảo vệ được nhiều đệ tử, mà còn giết chết không ít Ma Thú Trúc Cơ kỳ, thậm chí có một vài bán Kim Đan kỳ, thể hiện tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Với thành tích này và việc đột phá cảnh giới, Tố Tâm công chúa được đặc cách phong làm đệ tử thân truyền thứ mười của Vân Thiên Tông, một vị trí mà rất ít người có thể đạt được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout